SO HUU TRI TUE
Thứ hai, 07/09/2026
  • Click để copy

Không ai nghèo đi khi giúp đỡ người khác!

10:09, 02/12/2025
(SHTT) - Đó là những lời chia sẻ mang đậm tính nhân văn của chị Nguyễn Thị Bích Thủy - Founder Trung Tâm The Connection Station “Trạm Kết Nối” - được chứng minh qua hoạt động thiện nguyện hỗ trợ hàng chục trẻ em khuyết tật tại Bệnh viện Phục Hồi Chức Năng ngày 15/08/2025 vừa qua.

Sinh ra trong một gia đình nghèo về vật chất nhưng giàu tình yêu thương, ngay từ nhỏ, chị Bích Thủy luôn được bố mẹ chỉ bảo rằng sống là phải biết cho đi để làm đẹp cho đời, cho người và hơn hết là để chính bản thân mình cảm thấy hạnh phúc, bình an trong mọi khoảnh khắc. Tiếp nối tinh thần tốt đẹp này, khi đã trưởng thành, chị Bích Thủy không chỉ giữ trọn những giá trị mà gia đình trao gửi, mà còn biến chúng thành những hành động cụ thể.

Ngày 15/8/2025, chị Bích Thủy cùng Trạm Kết Nối chủ động gây quỹ tự thân 10 triệu đồng để hỗ trợ hàng chục trẻ em khuyết tật tại Bệnh viện Phục Hồi Chức Năng Lê Văn Thiêm (Hà Nội). Từ những em nhỏ mắc hội chứng Down, thiểu năng trí tuệ cho tới các bạn gặp khó khăn vận động, mỗi hoàn cảnh là một câu chuyện, một nỗ lực để vượt lên nghịch cảnh.

1

Đoàn thiện nguyện cùng các trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Hoàng Trung) 

 

Chị Thủy chia sẻ rằng hành trình này bắt đầu đơn giản bằng một câu hỏi: “Mình có thể làm gì ngay lúc này để giúp một ai đó bớt khó khăn hơn?”, và chính câu hỏi ấy đã dẫn chị tới bệnh viện, nơi chị nhìn thấy những ánh mắt trong trẻo nhưng đầy trăn trở của các em trong từng buổi trị liệu.

Không huy động rầm rộ, không đánh tiếng trước, tất cả số tiền đều do chị và cộng đồng nhỏ của Trạm Kết Nối gom góp từ những khoản tiết kiệm đời thường. “Tôi luôn tin rằng không ai nghèo đi khi giúp đỡ người khác, sự giàu có thật sự là khi mình thấy trái tim mình rộng ra”, chị Thủy tâm sự.

2

Chị Bích Thủy cùng các em nhỏ thuộc nhóm học sinh đặc biệt. (Ảnh: Hoàng Trung) 

 

Đặc biệt, chính các thành viên trong cộng đồng Trạm Kết Nối – những người vốn đến với chị để rèn luyện sức khỏe và xây dựng lối sống lành mạnh – nay cũng trở thành nhân tố quan trọng trong hành trình lan tỏa yêu thương. “Tôi muốn mọi người thấy rằng chăm sóc bản thân tốt là để mình có đủ năng lượng làm điều tốt cho người khác,” chị Thủy chia sẻ.

Nhiều thành viên khi tham gia thiện nguyện đã thừa nhận họ nhận lại nhiều hơn cho đi. Chị Nguyễn Tố Uyên - Giảng viên Học viện An ninh Nhân dân chia sẻ: “Đó là sự biết ơn khi thấy mình còn may mắn, là bài học về kiên cường khi chứng kiến nỗ lực trị liệu của các em nhỏ, và là niềm vui khi hiểu rằng một hành động dù nhỏ vẫn có thể làm ngày của ai đó trở nên ấm áp hơn”.

3

 Chị Nguyễn Tố Uyên trước buổi thiện nguyện (Ảnh: Hoàng Trung)

 

Những món quà được trao đi không lớn, nhưng đó là sự chuẩn bị cẩn thận từ tấm lòng: chút tiền mặt, sữa dinh dưỡng, đồ dùng hỗ trợ sinh hoạt, bim bim… tất cả được chọn với mong muốn thiết thực và phù hợp với từng nhóm trẻ.

4

Những món quà giản dị mà đầy tình yêu thương được đoàn thiện nguyện trao đi (Ảnh: Hoàng Trung) 

Ban Giám đốc Bệnh viện ghi nhận sự chu đáo và biểu dương tinh thần của đoàn thiện nguyện: “Sự chung tay của cộng đồng là nguồn động viên to lớn giúp bệnh viện tiếp tục nỗ lực trong công tác chăm sóc, điều trị và phục hồi cho trẻ em khuyết tật, bệnh nhi mắc bệnh bẩm sinh, tai nạn hoặc ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin”.

5

Những món quà giản dị mà đầy tình yêu thương được đoàn thiện nguyện trao đi (Ảnh: Hoàng Trung) 

 

Khép lại buổi thiện nguyện, chị Bích Thủy nhắn gửi một điều giản dị nhưng sâu sắc: “Mỗi người đều có một phần ánh sáng để trao đi. Chỉ cần chúng ta sẵn lòng, ánh sáng đó sẽ làm ấm một cuộc đời khác. Và biết đâu, chính chúng ta lại là người được chữa lành nhiều nhất.”

Với mong muốn lan tỏa tinh thần đùm bọc và lòng biết ơn, chị hy vọng hành động nhỏ của mình có thể truyền cảm hứng để ngày càng nhiều người trẻ bước vào hành trình tử tế – không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ bền bỉ để làm thế giới dịu dàng hơn từng chút một.

Nguyễn Khánh Uyển Nhi

Tin khác

Tin tức 24 phút trước
(SHTT) - Trong hai ngày 05 và 06/09/2026, tại Khách sạn Khăn Quàng Đỏ (Ba Đình, Hà Nội), Vòng bán kết Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh lần thứ 12 năm 2026 khu vực phía Bắc đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của 22 dự án cùng 44 thí sinh đến từ 9 tỉnh, thành phố gồm Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Hà Nội, Phú Thọ, Hưng Yên, Lào Cai và Lạng Sơn.
Tin tức 13 giờ trước
(SHTT) - Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 176/KH-SXD lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức và người dân về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.
Tin tức 15 giờ trước
(SHTT) - Ngay trong ngày đầu năm học mới, công tác quản lý thị trường được Đội Quản lý thị trường số 8 đặt sát với đời sống học sinh, từ những điểm kinh doanh trước cổng trường đến các mặt hàng phục vụ học tập, ăn uống và sinh hoạt. Cách làm này cho thấy yêu cầu bảo vệ người tiêu dùng, nhất là học sinh, cần được bắt đầu từ những nơi gần gũi nhất.
Tin tức 15 giờ trước
(SHTT) - Trong tiếng trống khai trường tại Dục Nông, sự hiện diện của lãnh đạo Sở Công Thương Quảng Ngãi cùng lực lượng Quản lý thị trường không chỉ mang theo những phần quà đầu năm học, mà còn thể hiện sự quan tâm đến những học sinh đang nỗ lực vượt qua khó khăn để bám lớp, bám trường. 
Tin tức 18 giờ trước
(SHTT) - Hà Tĩnh đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái sở hữu trí tuệ đồng bộ, tăng ít nhất 20% số vụ vi phạm được phát hiện, xử lý trong năm 2026, đồng thời đẩy mạnh bảo hộ, khai thác và thương mại hóa tài sản trí tuệ.