Hội làng đình Đại Lan: Tỏa sáng truyền thống, lan tỏa tinh thần thượng võ
Không chỉ là không gian tâm linh thuần tuý, lễ hội năm nay thực sự trở thành một “bản hoà ca” tri ân công đức tiền nhân, lan toả tinh thần thượng võ, gắn kết cộng đồng, khẳng định sức sống bền bỉ của văn hoá.
Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Duy Lưu – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; đồng chí Nguyễn Văn Sung – Phó Chủ tịch UBND xã; đại diện các ban, ngành, đoàn thể, các cụ cao niên và Nhân dân thôn Đại Lan.
Đại Lan từ bao đời nay tự hào là vùng đất giàu truyền thống văn hóa bên dòng sông Hồng. Lễ hội đình làng không chỉ là sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là dịp tưởng nhớ công đức Tam vị Đại vương: Linh Hồ, Minh Chiêu, Chà Mục (Cung Mục) – những vị tướng có công thời Hùng Vương; đồng thời tri ân Á thánh Nguyễn Như Đổ – bậc hiền tài của dân tộc được nhân dân tôn thờ tại đây. Những nghi lễ như rước nước, rước văn, tế lễ… góp phần gìn giữ mạch nguồn truyền thống, bồi đắp niềm tự hào quê hương.
Theo ông Đặng Bá Ngọc – Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đại Lan, công tác chuẩn bị được triển khai từ sớm, bảo đảm lễ hội diễn ra trang trọng, an toàn, đúng nghi thức cổ truyền nhưng phù hợp đời sống hiện đại. “Lễ hội không chỉ là dịp tưởng nhớ tiền nhân mà còn là cơ hội để giáo dục thế hệ trẻ về đạo lý ‘Uống nước nhớ nguồn’, gắn kết cộng đồng và giữ gìn bản sắc quê hương,” ông Ngọc chia sẻ.
Lễ hội gồm hai phần lễ và hội được tổ chức hài hòa. Phần lễ diễn ra trang nghiêm với nghi thức đánh trống khai hội, dâng hương, tế truyền thống theo phong tục tiếp tục được duy trì, thể hiện chiều sâu văn hóa của một làng quê ven sông.
Bên cạnh đó, phần hội mang đậm sắc màu văn hóa dân gian với nhiều hoạt động sôi nổi như khai bút đầu xuân, giao lưu văn nghệ, thi đấu cờ tướng, múa trình Thánh và các trò chơi truyền thống.
Điểm nhấn đặc sắc của lễ hội năm nay là môn võ vật – nét đẹp thượng võ đã gắn bó với Đại Lan qua nhiều thế hệ. Năm nay, sới vật không chỉ là sân chơi nội bộ mà đã vươn tầm quy mô, quy tụ hàng chục đô vật xuất sắc đến từ các tỉnh, thành lân cận và các xã, phường trên địa bàn Thủ đô Hà Nội về tranh tài. Tiếng trống thúc dồn dập, những tiếng hò reo vang dội khi các đô vật bước vào sới. Các đô vật cả nam và nữ thể hiện kỹ thuật điêu luyện, sức bền và tinh thần fair-play. Những miếng đánh truyền thống như “bổ thượng”, “xuyên tâm” được tái hiện đầy uy lực, gợi nhớ truyền thống rèn luyện thể lực, ý chí của trai tráng vùng sông nước xưa kia.
Chứng kiến các màn so tài, anh Đặng Văn Toán, người dân địa phương chia sẻ: Năm nay hội vật đông vui và kịch tính như năm nay. Việc có các đô vật từ khắp nơi về giao lưu khiến võ vật trở nên chuyên nghiệp và hấp dẫn hơn hẳn. Nhìn các đô vật nam thi đấu hăng hái, các bạn nữ cũng lăn xả hết mình khiến không khí hội làng thực sự bùng nổ. Đây chính là tinh thần khỏe để xây dựng quê hương."
Theo các bậc cao niên, võ vật từng là hình thức rèn luyện quân sự, hun đúc tinh thần kỷ luật và ý chí quật cường. Qua thời gian, võ vật đầu xuân trở thành nghi lễ tưởng niệm Thành hoàng, đồng thời duy trì truyền thống thượng võ, nâng cao sức khỏe cộng đồng.
Bên cạnh những màn đối kháng sôi nổi, lễ mừng thọ cho 75 cụ cao niên từ 70 đến trên 100 tuổi được tổ chức trang trọng, thể hiện đạo lý “kính lão trọng thọ”, là lời tri ân của lớp con cháu đối với những “cây cao bóng cả” của làng, làm sâu sắc thêm ý nghĩa nhân văn của lễ hội.
Hội làng đình Đại Lan không chỉ là sự kiện văn hóa đầu xuân mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, gìn giữ di sản và khát vọng xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Việc duy trì lễ hội nền nếp, trang trọng tiếp tục khẳng định vị trí của đình Đại Lan trong đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân xã Nam Phù.
Phương Xuyến
