Hà Nội và TP.HCM: 'Đại tiệc' văn hóa - nghệ thuật rực rỡ chào mừng kỳ nghỉ lễ 30/4
Không chỉ dừng lại ở những lễ hội truyền thống, Hà Nội và TP.HCM đã khoác lên mình diện mạo mới với chuỗi sự kiện trải dài từ không gian di sản đến các tụ điểm hiện đại, mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm đa dạng, từ sâu lắng lịch sử đến sôi động hiện đại.
Hà Nội: Hành trình kết nối di sản và nhịp sống đương đại
Tại Thủ đô, không khí lễ hội bao trùm khắp các tuyến phố ngay từ những ngày đầu của kỳ nghỉ. Điểm nhấn đáng chú ý nhất chính là việc thay đổi lịch vận hành của không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Thay vì chỉ mở cửa vào cuối tuần, khu phố đi bộ đã hoạt động liên tục xuyên suốt từ ngày 30/4 đến hết kỳ nghỉ, tạo nên một "trái tim" sôi động với các hoạt động biểu diễn đường phố, âm nhạc và nghệ thuật sắp đặt.
Sức hút của Hà Nội dịp này còn nằm ở sự kết nối chặt chẽ giữa các giá trị truyền thống và mỹ thuật ứng dụng. Tại khu phố cổ, du khách có cơ hội đắm mình trong dòng chảy văn hóa qua các triển lãm đặc sắc như “Dòng chảy sơn mài Việt” tại đình Hà Vĩ hay triển lãm tranh giấy Dó tại phố Lãn Ông. Những không gian này không chỉ trưng bày sản phẩm mà còn kể câu chuyện về sức sống mãnh liệt của nghề thủ công trong dòng đời hối hả. Đặc biệt, triển lãm “Trời, Non, Nước” giới thiệu các tác phẩm hội họa của vua Hàm Nghi tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã trở thành điểm hẹn văn hóa sang trọng, thu hút sự quan tâm của giới mộ điệu nghệ thuật.
Nếu khu vực nội đô mang màu sắc hoài cổ, thì ngoại thành lại rộn ràng không khí lễ hội vùng cao. Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, một không gian "Tây Bắc giữa lòng Hà Nội" đã được tái hiện sinh động qua chợ phiên "Sắc màu Lai Châu". Tiếng khèn, điệu múa cùng hương vị ẩm thực đặc trưng của 16 dân tộc anh em đã biến nơi đây thành một bảo tàng sống, nơi du khách có thể trực tiếp tham gia vào các nghi lễ cúng thần rừng hay trải nghiệm kỹ thuật in sáp ong, dệt vải truyền thống.
Một nét đẹp nhân văn trong kỳ nghỉ này tại Hà Nội chính là sự hỗ trợ tối đa cho người dân di chuyển. Việc miễn phí toàn bộ hệ thống xe buýt và đường sắt đô thị trong suốt 7 ngày nghỉ lễ không chỉ giúp giảm tải áp lực giao thông mà còn khuyến khích du khách thực hiện những chuyến "city tour" tiết kiệm và thân thiện với môi trường. Hình ảnh những ổ bánh mì, chai nước miễn phí được trao tận tay khách viếng Lăng Bác trong tiết trời đầu hè đã tô điểm thêm vẻ đẹp thanh lịch, mến khách của người Tràng An.
TP.HCM: "Bản giao hưởng" ánh sáng và lễ hội sôi động
Trong khi Hà Nội chú trọng vào chiều sâu di sản, TP.HCM lại khẳng định vị thế của một thành phố năng động với những chương trình nghệ thuật hiện đại và màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn. Tâm điểm của mọi ánh nhìn dồn về phía sông Sài Gòn và phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi diễn ra các chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Đúng 21h đêm 30/4, bầu trời TP.HCM rực sáng bởi màn trình diễn pháo hoa tại 8 điểm bắn trên toàn địa bàn. Sự kết hợp giữa các điểm bắn tầm cao tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn và các điểm tầm thấp tại Đầm Sen, Củ Chi, Nhà Bè... đã tạo nên một mạng lưới ánh sáng phủ khắp thành phố. Để tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này, nhiều du khách đã lựa chọn trải nghiệm Saigon Waterbus hoặc xe buýt hai tầng Hop-on Hop-off. Từ góc nhìn trên sông hay từ tầng cao của chiếc xe buýt mui trần len lỏi qua Nhà thờ Đức Bà, Dinh Độc Lập, nhịp sống Sài thành hiện lên vừa lung linh, vừa hào hùng.
Không chỉ có pháo hoa, Thảo Cầm Viên Sài Gòn dịp này cũng "lột xác" với lễ hội "Sắc màu Văn hóa". Hàng trăm gian hàng ẩm thực ba miền hội tụ, biến nơi đây thành một thiên đường cho các gia đình. Du khách có thể vừa thưởng thức bát phở Bắc đậm đà, vừa nhâm nhi đặc sản miền Tây ngay trong không gian xanh mát giữa lòng đô thị. Cùng lúc đó, các khu du lịch như Suối Tiên, Đầm Sen cũng tung ra hàng loạt chương trình khuyến mãi và các show diễn thực cảnh, xiếc, nhạc nước, đáp ứng nhu cầu giải trí đa thế hệ.
Có thể nói, kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay tại hai thành phố lớn nhất cả nước mang một sắc thái tích cực và quy mô hơn hẳn mọi năm. Sự khác biệt trong cách tổ chức – một bên thâm trầm, sâu sắc với di sản, một bên rực rỡ, náo nhiệt với hội hè – đã tạo nên một bức tranh du lịch nội địa đa sắc màu. Dù là thong dong bên hồ Gươm hay hòa mình vào dòng người trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, mỗi người dân và du khách đều cảm nhận rõ sự hồi sinh mạnh mẽ của các hoạt động cộng đồng, cùng niềm tự hào về hành trình phát triển của đất nước.
Hương Mi