SO HUU TRI TUE
Thứ hai, 20/07/2026
  • Click để copy

'Giai Điệu Sẻ Chia 37': Hành trình hơn 18 năm giữ những giấc mơ đến trường không dang dở

10:06, 22/05/2026
(SHTT) - Có những đứa trẻ ở Phước Hà ngủ nhờ sạp chợ nhưng sáng vẫn đến lớp với chiếc cặp cũ trên vai. Có em đi bộ nhiều cây số dưới nắng gió nam trung bộ để học chữ. Suốt hơn 18 năm, chương trình “Giai Điệu Sẻ Chia” âm thầm đồng hành, gìn giữ những giấc mơ đến trường không dang dở.

Những đôi chân nhỏ giữa vùng đất nhiều nắng gió

Ở xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa – vùng đất còn nhiều trường học khó khăn thuộc khu vực Ninh Thuận cũ – hành trình đến trường của nhiều em học sinh chưa bao giờ là điều dễ dàng. Những con đường đầy nắng gió, những mái nhà đơn sơ và cuộc sống mưu sinh chật vật khiến việc học đôi khi trở thành một sự cố gắng rất lớn đối với những đứa trẻ còn quá nhỏ. Có em từng đứng trước nguy cơ phải nghỉ học khi gia đình không còn đủ khả năng tiếp tục lo cho việc học hành. Nhưng giữa những thiếu thốn ấy, các em vẫn giữ cho mình sự hồn nhiên và niềm tin rất giản dị vào con chữ.

image3

Chương trình Giai điệu Sẻ chia tổ chức tại xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 16/05/2026, chương trình “Giai Điệu Sẻ Chia 37” do Hội từ thiện Nốt Lặng tổ chức đã diễn ra tại Trường Tiểu học Phước Hà nhằm tiếp thêm động lực cho các em nhỏ trên hành trình đến trường. Trong chương trình lần này, 461 phần quà học tập đã được trao tận tay 461 em học sinh của trường. Bên cạnh đó, Nốt Lặng còn trao 5 suất học bổng trị giá 9 triệu đồng mỗi suất dành cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Điều khiến đoàn thiện nguyện xúc động nhất trong quá trình khảo sát không chỉ là hoàn cảnh thiếu thốn, mà là sự cố gắng bền bỉ của các em trong việc học. Có em học sinh lớp 2 ngày nào cũng đi bộ rất xa để đến trường nhưng vẫn luôn đi học đều đặn và đạt kết quả tốt. Có em khác cha mất vì bệnh ung thư, mẹ bán hàng rong, bà nội đã ngoài 90 tuổi nhưng em vẫn kiên trì không từ bỏ việc học. 

image4

Ban tổ chức Nốt Lặng trao học bổng cho các em tại Trường Tiểu học Phước Hà.

Đặc biệt, có trường hợp một em học sinh lớp 3 cùng gia đình không có nhà ở, tối ngủ nhờ tại các sạp hàng ngoài chợ. Vì không có hộ khẩu nên em không được hưởng đầy đủ các chính sách hỗ trợ như bảo hiểm y tế hay miễn giảm học phí. Thế nhưng mỗi sáng, em vẫn đến trường đúng giờ như nhiều bạn bè cùng lớp, mang theo chiếc cặp cũ đã sờn vai và ánh mắt luôn giữ được nét lạc quan của một đứa trẻ vẫn còn rất tin vào việc học.

Hơn 18 năm bền bỉ sẻ chia

Anh Hà Huy Khánh – Trưởng Ban Tổ chức chương trình “Giai Điệu Sẻ Chia 37” - cho biết điều giúp Hội từ thiện Nốt Lặng giữ được hành trình thiện nguyện suốt hơn 18 năm qua không xuất phát từ trách nhiệm hay nghĩa vụ, mà đến từ sự đồng cảm giữa con người với con người.

image1

Ban Tổ chức hội từ Thiện Nốt Lặng trao tủ sách và học bổng cho nhà trường.

Trong rất nhiều hoạt động cộng đồng, Nốt Lặng lựa chọn đồng hành cùng trẻ em và hành trình đến trường bởi niềm tin giáo dục là con đường bền vững nhất để thay đổi cuộc sống.

Suốt hơn 18 năm hoạt động, hành trình ấy không phải lúc nào cũng dễ dàng. Thế nhưng sau mỗi chuyến đi, khi nhìn thấy ánh mắt háo hức của trẻ em vùng khó khăn hay niềm vui giản dị của bà con địa phương, các thành viên lại có thêm lý do để tiếp tục đồng hành cùng nhau. 

image2

Anh Hà Huy Khánh – Trưởng Ban Tổ chức chương trình “Giai Điệu Sẻ Chia 37”.

Đặc biệt hơn, hành trình ấy giờ đây còn có sự tiếp nối của thế hệ trẻ. Những đứa con của các thành viên sáng lập Nốt Lặng nay cũng theo cha mẹ tham gia các chương trình thiện nguyện.

“Điều lớn nhất chúng tôi muốn trao không chỉ là vật chất, mà còn là sự động viên để các em biết rằng vẫn có rất nhiều người quan tâm, tin tưởng và mong các em tiếp tục cố gắng trên hành trình học tập của mình”, anh Hà Huy Khánh chia sẻ.

image5

Hội từ thiện Nốt Lặng hơn 18 năm tổ chức các chương trình về giáo dục cho học sinh.

Sau 37 lần tổ chức, “Giai Điệu Sẻ Chia” không chỉ là một chương trình thiện nguyện, mà đã trở thành hành trình kết nối những tấm lòng nhân ái dành cho trẻ em khó khăn.

Đồng hành cùng tinh thần ấy, Nốt Lặng nhiều năm qua vẫn bền bỉ theo đuổi sứ mệnh trao cơ hội học tập để các em được phát triển đúng với tiềm năng của mình. Giữa nhịp sống vội vã, những hành động âm thầm ấy nhắc rằng vẫn còn nhiều mảnh đời cần được sẻ chia. Và nơi vùng đất đầy nắng gió ấy, những giấc mơ đến trường vẫn đang được nâng đỡ để không dang dở giữa chừng.

Trần Ân

Tin khác

Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Từ ngày 20 - 22/7, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức Hội thảo Nhãn khoa Quốc tế Cố đô Huế lần thứ 7 (ICEM 2026) với chủ đề "Từ nền tảng cơ bản đến thách thức trong phẫu thuật".
Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Sáng ngày 20/7, UBND xã Đầm Hà đã tổ chức hội nghị triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường quản lý hoạt động sơ chế, chế biến hàu, hà. Tại đây, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn đã đồng loạt ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường.
Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Mô hình hợp tác giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp không còn là khái niệm mới. Tuy nhiên, giai đoạn mới phát triển dựa trên KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, yêu cầu đặt ra là làm thế nào để mối liên kết này vận hành thực chất, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế.
Tin tức 4 giờ trước
(SHTT) - Từ một mái ấm dành cho những người già neo đơn tại Thái Nguyên, Trung tâm Bảo trợ xã hội Hường Hà Nguyệt đang từng bước mở rộng thành "Làng người già Bà Nguyệt Bao Dung" và hướng tới xây dựng hệ sinh thái chăm sóc người cao tuổi bền vững, minh bạch và giàu tính cộng đồng.
Tin tức 4 giờ trước
(SHTT) - Sáng 20/7, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bãi Cháy về kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, dự và chỉ đạo buổi làm việc.