Giai điệu sẻ chia – Hành trình gieo mầm yêu thương suốt 17 năm
Một buổi sáng trong trẻo mùa nắng đẹp, ánh nắng dịu dàng trải khắp những con đường nhỏ dẫn vào Trường Tiểu học Thanh Bình B – ngôi trường nằm giữa lòng Cù Lao Thanh Bình, thuộc ấp Thái Bình, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Ở nơi ấy, tiếng cười trẻ thơ trong veo vang lên, hòa quyện cùng những phần quà giản dị nhưng chan chứa yêu thương.

Hội từ thiện Nốt Lặng cùng các tình nguyện viên tại trường Tiểu Học Thanh Bình B, Vĩnh Long.
Đó chính là khung cảnh của "Giai điệu sẻ chia" lần thứ 35 – chương trình đặc biệt trong hành trình 17 năm bền bỉ của Hội từ thiện Nốt Lặng - một tổ chức thiện nguyện phi lợi nhuận.
Giai điệu sẻ chia không chỉ là tên gọi của một sự kiện, mà còn là nhịp đập chung của hàng trăm trái tim nhân ái, một cách sống đẹp được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Giai điệu sẻ chia: Hành trình của yêu thương
Vừa qua, chương trình Giai điệu sẻ chia 35 đã chính thức diễn ra tại Trường Tiểu học Thanh Bình B. Đây là ngôi trường nhỏ nằm trên một cù lao xa xôi, nơi cơ sở vật chất đã xuống cấp sau hơn một thập kỷ. Các em học sinh nơi đây vẫn miệt mài học tập trong điều kiện thiếu thốn: chỉ 1 máy lọc nước cũ kỹ, hơn nửa số máy tính đã hư hỏng, ảnh hưởng lớn đến khả năng tiếp cận tri thức.

Thầy Lê Quang Khải - Hiệu trưởng trường Tiểu Học Thanh Bình B phát biểu khai mạc chương trình.
Trước thực trạng ấy, các thành viên Hội từ thiện Nốt Lặng đã phối hợp cùng nhà trường và chính quyền địa phương, tổ chức một hành trình sẻ chia thiết thực và giàu ý nghĩa.
Theo chia sẻ từ chị Tường Vân - Trưởng ban tổ chức Giai điệu sẻ chia, chương trình đã trao tặng 6 máy lọc nước, 16 bộ máy vi tính, một tủ sách với hơn 1.000 quyển, cùng hàng trăm phần quà học tập và học bổng cho các em học sinh. Ngoài ra, Hội còn đến tận nhà thăm hỏi những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mang theo những lời động viên chân thành, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các em vững bước đến trường.

Chị Tường Vân - đại diện BTC chương trình Nốt Lặng - trao quà cho nhà trường.
Mỗi phần quà được gửi trao không chỉ là vật chất, mà còn là ánh sáng của hy vọng, là lời nhắn nhủ yêu thương, thắp sáng tương lai cho những mầm non đang lớn lên giữa muôn vàn gian khó.
Một thế hệ nối tiếp, một giá trị vững bền
17 năm – một hành trình dài cho một tổ chức thiện nguyện phi lợi nhuận. Từ những ngày đầu tiên, những người sáng lập Hội Nốt Lặng đã gieo hạt giống yêu thương và sẻ chia vào lòng mình và cộng đồng.

Anh Nguyễn Tiến Hùng - đại diện hội từ thiện Nốt Lặng - trao tặng tủ sách 1000 quyển cho đại diện trường Tiểu Học Thanh Bình B.
Ngày hôm nay, tinh thần ấy không chỉ được giữ gìn mà còn được tiếp nối mạnh mẽ bởi thế hệ trẻ. Những gương mặt mới, với trái tim nhiệt thành và sự sáng tạo, đang tiếp tục thắp sáng ngọn lửa thiện nguyện, đưa Giai điệu sẻ chia lan tỏa ngày càng rộng khắp.
Sự kiện năm nay, với sự tham gia đông đảo những tấm lòng thiện nguyện, một lần nữa khẳng định sức sống và giá trị bền bỉ Hội từ thiện Nốt Lặng trong cộng đồng.
Khi thiện nguyện là phong cách sống, không chỉ là sự kiện
Hội từ thiện Nốt Lặng không chỉ gây dấu ấn bằng những chương trình thiện nguyện được tổ chức định kỳ mỗi năm, mà còn bởi cách mỗi thành viên biến thiện nguyện thành một phần tất yếu trong đời sống thường nhật.

Hoạt động trong sự kiện cùng các em học sinh tham gia Ngôi nhà xanh, Chung tay vì môi trường Xanh - Sạch - Đẹp.
Không đợi đến khi đủ đầy mới cho đi, họ sẵn sàng sẻ chia bằng công sức, thời gian và trái tim rộng mở. Sự tử tế và lòng nhân ái, qua năm tháng, đã trở thành thói quen sống, làm nên giá trị bền vững và sức lan tỏa mạnh mẽ cho Hội.
Bởi vậy, "Giai điệu sẻ chia" không chỉ là một ngày hội, mà còn là nhịp sống bền bỉ, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt hành trình nhân ái mà mỗi thành viên của Nốt Lặng cùng nhau dệt nên

Bài học sẻ chia: Cho đi để cùng lớn lên
Mỗi chương trình, mỗi chuyến đi, mỗi nụ cười được trao đi đều để lại một bài học sâu sắc: khi cho đi, ta cũng đang nhận lại – không phải bằng vật chất, mà bằng sự lớn lên trong tâm hồn.
Hội trưởng Võ Hoàng Vân đã từng ví “Hội từ thiện Nốt Lặng như một người bạn thân thiết, đồng hành và trưởng thành cùng chị suốt 17 năm qua”. Mỗi dấu mốc trên hành trình ấy đều lưu giữ một vẻ đẹp riêng – đẹp vì lòng người, đẹp vì ý nghĩa, và đẹp vì sự trưởng thành âm thầm trong từng trái tim đã chọn bước đi cùng "Giai điệu sẻ chia".

Các tình nguyện viên Nốt Lặng tổ chức hoạt động trò chơi cho 900 em học sinh tại trường Tiểu Học Thanh Bình B.
Vun đắp từ những điều nhỏ bé, chạm đến tương lai lớn lao
Trong hành trình "Giai điệu sẻ chia" 17, những món quà như bộ sách, bộ dụng cụ học tập, những chiếc balo giản dị hay những chiếc máy lọc nước mới được lắp đặt tại trường, không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm những ước mơ lớn: khơi dậy niềm tin rằng, dù xuất phát từ những miền quê còn nhiều thiếu thốn, các em nhỏ vẫn có quyền nuôi dưỡng ước mơ và vươn xa tới chân trời tri thức rộng mở.

Hội từ thiện Nốt Lặng cùng Mạnh Thường Quân Đinh Gia Trí đến thăm nhà bé có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trường Tiểu Học Thanh Bình B, Ấp Thái Bình, Xã Thanh Bình, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
Những chiếc máy lọc nước không chỉ cung cấp nguồn nước sạch, mà còn là biểu tượng thầm lặng của sự chăm sóc, là nguồn tiếp sức bền bỉ cho hành trình học tập của các em nhỏ.Những đóng góp thiết thực ấy xuất phát từ những tấm lòng sẻ chia mộc mạc, chân thành.
Chị Thảo Nguyên – một trong những mạnh thường quân đồng hành cùng chương trình – xúc động chia sẻ: “Mình cũng là một người mẹ, cũng mong con mình được lớn lên khỏe mạnh và học tập tốt. Khi biết Hội cần hỗ trợ máy lọc nước cho các em nhỏ ở những vùng khó khăn, mình và các mạnh thường quân đã không do dự. Chúng tôi chỉ mong rằng, những đóng góp nhỏ bé hôm nay sẽ cải thiện phần nào điều kiện học tập, sức khỏe cho các mầm non – những tương lai của đất nước".

Chị Vũ Thị Huyền, đại diện hội từ thiện Nốt Lặng đến thăm nhà học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Những đóng góp ấy, dù âm thầm, đã lặng lẽ đong đầy thành bản giao hưởng yêu thương – một giai điệu bền bỉ ngân vang suốt 17 năm qua.
17 năm qua, Giai điệu sẻ chia và Hội từ thiện Nốt Lặng đã lặng lẽ viết nên một câu chuyện đẹp giữa đời thường. Một hành trình không ồn ào, nhưng bền bỉ – như những nốt nhạc trầm lắng nhưng ngân vang mãi trong lòng người.

Mạnh Thường Quân trao tặng 6 máy lọc nước Minh Quân cho thầy Lê Quang Khải, hiệu trưởng trường Tiểu Học Thanh Bình B.
Mỗi chúng ta, ở bất kỳ đâu, cũng có thể tạo nên một "giai điệu sẻ chia" của riêng mình – bằng một hành động nhỏ, bằng một tấm lòng rộng mở. Bởi vì, như "Giai điệu sẻ chia" đã cho thấy: "Khi bạn gieo một hạt mầm yêu thương, bạn đang góp phần làm cho thế giới này tốt đẹp hơn".
PV
TIN LIÊN QUAN
Tin khác
