Festival Huế 2026: 'Đắm say' Huế với Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế đặc sắc
Mở đầu đêm thứ hai của Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026 ngày 14/6 bằng cuộc đối thoại với âm nhạc Trịnh Công Sơn. MC Tùng Leo nói rằng: “Thế giới đã từng biết Việt Nam qua âm nhạc của Trịnh Công Sơn, và qua Trịnh Công Sơn để biết đến Huế yêu thương. Huế là một cõi đi về của Trịnh Công Sơn”. Phần đầu tiên của đêm nhạc dành cho âm nhạc Trịnh Công Sơn được viết thành 3 chương: “Một cõi đi về”, “Và từ đó tôi yêu em”, và “Huế - Sài Gòn - Hà Nội.”
Mở đầu phần một 25 năm nhớ Trịnh Công Sơn tại Tuần lễ âm nhạc Quốc tế Huế 2026, ảnh: Bảo Hòa
Trên quê hương của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, hàng nghìn khán giả phủ kín không gian trữ tình với sân khấu nổi bên bờ sông Hương trước trường Quốc học Huế. Giám đốc Âm nhạc tài hoa Đức Trí làm chủ “tinh thần” của chương trình 21 ca khúc được viết trong suốt cuộc đời sáng tác của nhạc sĩ họ Trịnh bắt đầu với “Hôm nay tôi nghe” cùng những lời ca đậm chất thiền: “Hôm nay tôi nghe tôi cười như đứa bé/ Mới lớn lên giữa đời sống kia.”
Ca sỹ Quốc Thiên nhập tâm với các ca khúc bất hủ của Trịnh Công Sơn như "Diễm Xưa", "Phôi Pha".
Những tiếng hát của danh ca, của lớp nghệ sĩ trẻ quen và phá cách với nhạc Trịnh Công Sơn đan xen khiến công chúng cùng du khách một lần nữa “sống” trong nhịp trái tim lặng lẽ mà bao la, rộn ràng yêu thương của Trịnh qua những tác phẩm đã đi vào năm tháng.
Ở chương một “Một cõi đi về”, ca sỹ Hà Lê đổi mới nhạc Trịnh Công Sơn tạo nên không khí sôi động trong “Mưa hồng”, “Ở Trọ” trong tiếng hò reo cổ vũ của khán giả. Ca sỹ Quốc Thiên đêm qua có lẽ chính là ca sỹ có nhiều cảm xúc nhất khi thể hiện các ca khúc quen thuộc của Trịnh Công Sơn với niềm rung động. Khán thính giả phải lặng người đi, nhắm mắt vào và cảm nhận âm nhạc Trịnh Công Sơn về “Diễm xưa”, suy tư giữa không gian Huế với cuộc đời thăng trầm qua Phôi Pha.
Ca sỹ Võ Hạ Trâm khoe giọng hát kỹ thuật thanh nhạc với “Dấu chân địa đàng” và tinh thần yêu đời, yêu người qua ca khúc “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”.
Ca sỹ Võ Hạ Trâm thể hiện kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện qua Dấu chân địa đàng, ảnh: BH.
Ở chương hai “Và từ đó tôi yêu em” nghệ sĩ Saxophone Trần Mạnh Tuấn xuất thần với “Như cánh vạc bay”, “Một cõi đi về”. Thế giới của Trịnh và “Em” được kết nối không chỉ bằng âm nhạc mà bằng tâm hồn. Mà như MC Tùng Leo giới thiệu, “Em” trong nhạc Trịnh Công Sơn đã trở thành biểu tượng của tình yêu thân phận, con người, cuộc đời.
Cũng trong chương trình này, các tiếng hát như Tấn Sơn, Việt Thu, Bùi Lan Hương và danh ca Cẩm Vân đã khiến âm nhạc Trịnh Công Sơn trở nên “nhiều màu sắc” hơn.
Gia đình của Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhận hoa từ lãnh đạo UBND TP Huế.
Phần thứ hai của đêm thứ hai Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026 là nhóm nhạc Flamenco Las Migas đến từ Tây Ban Nha. Sau khi lưu diễn tại Mỹ, Canada, và loạt sân khấu lớn ở Châu Âu, nhóm nhạc xuất hiện tại Huế với phong thái đầy ngẫu hứng chất chứa tâm hồn Tây Ban Nha vào từng ca khúc.
Tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế 2026 sôi động với sự xuất hiện của nhóm nhạc Flamenco LasMigas đến từ Tây Ban Nha, ảnh: Bảo Hòa.
Sự kết hợp giữa tiếng hát da diết, nội lực với tiếng ghitar réo rắt, những bước nhảy phóng khoáng, say đắm đến tiếng kéo violon, tiếng vỗ tay sôi động. Sự hoang dã, đam mê, kịch tính khiến khán thính giả cùng được thăng hoa trên sự thăng hoa của nhóm nghệ sĩ 2 lần chiến thắng Giải thưởng Latin Grammy Awards chinh phục khán giả tại 50 quốc gia, ra mắt 6 album mang dấu ấn Flamenco Fusion hiện đại.
Tâm hồn phụ nữ Tây Ban Nha nghị lực, đam mê và phóng khoáng hiện diện cùng nhóm nhạc Las Migas tại Huế, ảnh Bảo Hòa.
Qua những giai điệu rực lửa, ca từ thấm đẫm ngôn ngữ và bản sắc văn hóa Tây Ban Nha, nghệ thuật trở nên sống động, luôn có sự tịnh tiến, phát triển, được làm dày lên theo thời gian.
“Tôi cảm thấy âm nhạc đang “chảy” vào trong người mình, thật lôi cuốn”, anh Nguyễn Văn Xuân (P. Vỹ Dạ, TP Huế) chia sẻ.
Phần ba của đêm nhạc dành cho các đoàn nghệ sĩ tiêu biểu của tỉnh Chungnam với nhiều loại hình K-POP và nghệ thuật truyền thống đặc sắc. Khán giả dường như đã không thể rời mắt với những vũ điệu trẻ trung, những phần trình diễn nghệ thuật dân gian đương đại của Hàn Quốc đầy bản sắc, độc đáo.
Nghệ sĩ đến từ Hàn Quốc khuấy động sân khấu Tuần lễ âm nhạc Quốc tế Huế 2026 đến những phút cuối cùng, ảnh: Bảo Hòa.
Theo ông Hoàng Việt Trung – Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Phó Ban thường trực Ban tổ chức Festival Huế 2026, chương trình năm nay đặt khán giả vào trung tâm trải nghiệm văn hóa.
Ông Hoàng Việt Trung nhấn mạnh “Không gian mở bên sông Hương sẽ tạo cảm giác gần gũi, đa sắc màu và nhiều tương tác hơn. Chúng tôi muốn công chúng đến xem biểu diễn thực sự hòa mình vào không khí Festival Huế”.
Không còn là nghi lễ trang trọng, âm nhạc tại Tuần lễ này còn là cuộc đối thoại của một thành phố di sản đang hội nhập mạnh mẽ với thế giới, nỗ lực để đến gần với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Cảm giác quen thuộc tại các kỳ Festival trước nhường sân cho sự kế thừa, tiếp biến và mới mẻ. Âm nhạc tại Festival năm nay được thiết kế để tôn vinh các giá trị nghệ thuật, sáng tạo và tinh thần thưởng thức âm nhạc, thưởng thức, cảm nhận Huế qua không gian thơ mộng khi hòa mình cùng âm nhạc đỉnh cao đã được thế giới công nhận.
Cũng tại tuần lễ âm nhạc này, khán thính giả được trực tiếp nghe nữ ca sĩ Nhật Bản - Kawanishi Natsuki với những bản Ballad và tiếng đàn Piano du dương từng lan tỏa mạnh mẽ trên tik tok và mạng xã hội châu Á. Các ca sỹ Mỹ Anh, Matthew, Ifield, MONO góp mặt tại Tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế 2026 khiến chương trình có thêm nhiều “đất diễn” để gần hơn với khán giả Gen Z.
Bảo Hòa