ĐH Sân khấu Điện ảnh dâng hương tưởng niệm nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ
Nghĩa Trang Mai Dịch là một nghĩa trang liệt sĩ ở Hà Nội,nằm trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu nối quốc lộ 32 đi thị xã Sơn Tây.
Với tổng diện tích lên tới 5,9 ha, đây được biết đến là địa điểm an nghỉ dành cho những nhân vật có đóng góp to lớn cho đất nước: các Thứ trưởng,bộ trưởng,các ủy viên trung ương Đảng trở lên; các nhà khoa học, nhà văn hóa tiêu biểu như Tổng bí thư Lê Duẩn, Tổng bí thư Trường Chinh, Huy Cận... và hơn 1,000 liệt sỹ.
Vào các dịp lễ lớn trong năm, đặc biệt là vào dịp 27/7, có rất nhiều thân nhân, các đoàn lãnh đạo, đoàn thanh niên và người dân tới thăm viếng, dâng hương.
Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ, vào sáng nagỳ 27/7/2022, Hội thanh niên tình nguyện trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh (ĐH SK-DA) Hà Nội đã có mặt tại Nghĩa trang Mai Dịch nơi an nghỉ của hơn 1.000 liệt sĩ.
Tại buổi dâng hương các thành viên Hội thanh niên tình nguyện trường ĐH SK-ĐA đã dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, những nguời đã hy sinh vì độc lập tự do của đất nước, bày tỏ lòng biết ơn.
Tiếp đó, đoàn đã tiến hành dâng hương, dâng hoa tại tượng đài và thắp hương tri ân cho từng ngôi mộ là nơi an nghỉ của các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh vì nền độc lập và sự phát triển của đất nước, của dân tộc.
N.T.Mai - sinh viên trường (ĐH SK-DA), có mặt trong buổi dân hương chia sẻ, bản thân cảm thấy rất biết ơn công lao của những vị anh hùng dân tộc, những người đã anh dũng ngã xuống để bản thân em được sống trong nền hòa bình như hiện nay.
Mai chia sẻ thêm: “Khi đứng trước anh linh các vị anh hùng liệt sỹ, em cảm thấy bồi hồi, xen lẫn sự tự hào. Chiến tranh đã đi qua nhiều năm nhưng những hậu quả và dư âm của nó còn sót lại. Những sự ngã xuống vô cùng lớn lao trong giai đoạn chiến tranh dân tộc khốc liệt sẽ ghi dấu mãi mãi trong tâm trí mỗi thế hệ người dân Việt Nam. Ngày 27/7 cũng là dịp để thế hệ sau như mình tri ân, thể hiện lòng biết ơn với các vị anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì độc lập, tự do".
Cùng chung cảm xúc với N.T.M, sinh viên T.A chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em tham gia lễ dâng hương với tư cách đoàn viên và đây cũng là dịp kỉ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ có nhiều cảm xúc xen lẫn lắm hôi hộp, tự hào, biết ơn vì sự hi sinh của các vị anh hùng".
T.A cho biết, bản thân luôn cảm thấy vô cùng biết ơn và bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng đối với Đảng và dân tộc ta.
Phương Trần