Đêm nhạc Phút Cuối 2025: Khi chuyến tàu mang số hiệu K41 cập bến sân ga của hồi ức
Phút Cuối là sự kiện thường niên do Đoàn Thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện. Trở lại với chủ đề “Hồi ức sân ga”, chương trình năm nay hướng tới ghi dấu những khoảnh khắc rực rỡ của sinh viên K41 trước khi ra trường. Tại trạm dừng cuối cùng, K41 được nhìn lại chặng đường tuổi trẻ thông qua 4 ga tàu: “Khung giờ cao điểm”, “Thanh xuân khởi hành”, “Qua ô cửa sổ” và “Hồi ức sân ga”.
Đêm nhạc hội khai màn bằng nghi thức trang trọng của phần Lễ, mở đầu với tiết mục Hợp xướng: “Khúc nhạc làm ta vui” đầy sôi động. Lời phát biểu khai mạc từ Trưởng Ban Tổ chức (BTC) - TS. Phan Hoàng Quỳnh đã đánh dấu thời khắc chương trình chính thức bắt đầu.

Tiết mục Flashmob “Nhớ mãi chuyến đi này” khép lại phần Lễ, thắp lửa cho phần Hội rộn ràng phía trước.
Phần Hội mở đầu với Ga 1: “Khung giờ cao điểm”. Giai điệu da diết của “Lặng”, “Ầu ơ ví dầu” lần lượt cất lên, đưa khán giả đắm chìm trong không gian lắng đọng và đầy rung cảm. Không chỉ vậy, điệu múa uyển chuyển trên nền nhạc “Em đừng khóc” cũng góp phần thổi bùng cảm xúc, tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ trong chương đầu tiên của đêm nhạc.

Giọng ca ngọt ngào đưa khán giả chạm ga đầu tiên của miền ký ức.
Tiếp nối những phút giây đầy cảm xúc từ chương 1, cả khán phòng bùng nổ khi chương 2 được mở ra với sự xuất hiện của dàn nhân vật đình đám qua phần hóa thân của các thành viên đội Kịch Phút Cuối 2025. “Like Jennie”, “Dancing in the dark”, “Cô đôi thượng ngàn”, “Bắc Bling” lần đầu xuất hiện tại trường Báo với phiên bản biến tấu đầy thú vị trong vở kịch “Gương mặt thân quen”. Đặc biệt, cú nháy mắt “ăn tiền” của cặp đôi “IU, Kim Seon Ho AJC” - Hà Trung, Thu Hường khiến khán giả không khỏi phấn khích và tán thưởng.

Sánh bước giữa ánh đèn sân khấu, Hà Trung và Thu Hường khiến Hội trường lớn như bừng sáng.
Đêm nhạc chia tay K41 dần đi đến hồi kết khi bước sang chương 3: “Qua ô cửa sổ” với những tiết mục văn nghệ bùng nổ. Cũng tại ga tàu này, “đặc sản” Kịch Báo chí quay trở lại với nhiều tầng ý nghĩa sâu lắng về hành trình “tập lớn” của sinh viên mới ra trường. Chuyến tàu thanh xuân cập bến ga cuối cũng là khi đêm nhạc Phút Cuối 2025 khép lại với chương thứ tư: “Hồi ức sân ga”. Đây cũng là lúc hé lộ tiết mục bí mật mà các bạn sinh viên khóa dưới dành tặng riêng cho anh chị K41.

Giai điệu hoài niệm của “Phép màu” ngân vang, vẽ nên hồi ức ngọt ngào dành cho K41 trong đêm chia tay.

Phút Cuối của K41 tại trường Báo chính thức khép lại trong không khí xúc động.
Bốn chương nhạc hội đong đầy cảm xúc không chỉ là món quà chia tay mà còn là lời tạm biệt lặng lẽ gửi đến những người trẻ đang chuẩn bị rời giảng đường. Toa tàu mang số hiệu K41 chính thức cập bến sân ga Phút Cuối 2025 cũng là lúc hành trình đại học của sinh viên khóa cuối trường Báo dừng lại, nhường chỗ cho những chuyến đi mới trưởng thành và rộng mở hơn.
Minh Phương
TIN LIÊN QUAN
-
Cảnh giác với chiêu lừa đảo 'cập nhật địa giới hành chính'
-
Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội: Đề cao tư duy kiến tạo, mở đường cho kỷ nguyên phát triển mới
-
Viên chức kiểm dịch bị kỷ luật vì đóng dấu sai quy định trên heo bệnh của C.P Việt Nam
-
Không để ai bị lùi lại sau khi tổ chức lại cấp xã
Tin khác
