SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Trẻ mầm non vỡ òa hạnh phúc được trở về với cha mẹ sau thời gian dài cách ly

05:08, 31/05/2021
Được trở về trong vòng tay của cha mẹ sau thời gian đi cách ly có lẽ là điều vui sướng nhất đối với học sinh trường Mầm non Lê Lợi – TP Bắc Giang ngay lúc này

Được trở về trong vòng tay của cha mẹ sau thời gian đi cách ly có lẽ là điều vui sướng nhất đối với học sinh trường Mầm non Lê Lợi – TP Bắc Giang ngay lúc này

Những ngày vừa qua, trái tim đồng bào cả nước đều hướng về vùng tâm dịch Bắc Giang. Đó là hình ảnh những cánh tay giơ lên xuất quân tiến vào vùng dịch, hay hình ảnh chiến binh áo trắng, áo xanh ướt mồ hôi ngất lịm vì kiệt sức khi vừa nắng nóng lại phải khoác thêm bộ đồ bảo hộ… Tất cả đều khiến những người con mang dòng máu Việt đầy nghẹn ngào và xúc động. Mới đây hình ảnh những cô trò trường Mầm non Lê Lợi - TP. Bắc Giang đã hoàn thành cách ly tập trung và được trở về nhà đã khiến người xem cảm thấy vỡ òa trong vui mừng, có lẽ hạnh phúc của tất cả người dân Bắc Giang nói chung và Việt Nam nói chung giờ đây chỉ đơn giản là được ở nhà an toàn cùng gia đình yêu thương của mình.

Theo đó, 8 ngày trước, 1 em học sinh của lớp 5 tuổi trường Mầm non Lê Lợi - TP. Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) trở thành bệnh nhân Covid-19. Trước tình hình này, 24 bạn học cùng lớp trở thành F1 và phải cách ly tập trung tại trường. Mặc dù trường đã bố trí 3 giáo viên đi cùng để chăm sóc trẻ nhưng vì thấu hiểu được sự vất vả khi cùng 1 lúc phải chăm sóc đến 24 em học sinh nên cô giáo Nguyễn Thị Quyên và cô Hiệu trưởng Tạ Hương Ly đã tình nguyện vào khu cách ly cùng các bé.

Các bé 5 tuổi trường Mầm non Lê Lợi phải đi cách ly tập trung vì là F1. Nguồn hình: Internet

Chia sẻ về “trải nghiệm” đặc biệt này, cô Quyên cho biết để phụ huynh yên tâm hơn về con mình nên ngày nào các cô giáo cũng cập nhật tình hình các con lên nhóm chat của lớp, từ hình ảnh hôm nay các con ăn gì đến việc tắm rửa, gội đầu cho trẻ… Thương nhất là những bé nhớ mẹ nên cả đêm cứ sụt sùi khóc rồi hỏi các cô là: “Cô giáo ơi! Mẹ của con đâu”. Những câu hỏi này đã làm các cô chăm sóc trẻ cũng phải nhói lòng vì các bé còn quá nhỏ để hiểu rằng đi cách ly là gì và sự nguy hiểm của dịch bệnh.

Chưa kể có những đêm có bé bị sốt, nếu tình huống này xảy ra vào những ngày thường thì sẽ không có gì đáng lo ngại, tuy nhiên trong tình thế đi cách ly mà các con lại có triệu chứng giống bệnh Covid-19 nên điều này đã khiến các cô rất lo lắng. May mắn các em học sinh đều có kết quả âm tính.

Nhớ lại quãng thời gian cách ly, cô giáo Nguyễn Thị Quyên kể: "Các cô trò ở trong này, nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người lắm. Có một chị phụ huynh chẳng ngại vất vả, nhà bao việc nhưng chị vẫn cố gắng làm nước uống để tăng sức đề kháng cho cô trò Mầm non Lê Lợi. Thấy cảm động vô cùng”.

Cũng theo cô giáo Nguyễn Thị Quyên, hôm nay cô trò trường Mầm non Lê Lợi - TP. Bắc Giang đã hoàn thành cách ly tập trung và được trở về nhà. Lý giải về khoảng thời gian cách ly ngắn này, cô giáo giải thích: "Vì các bạn cùng lớp với F0 tiếp xúc từ hôm đi học 7/5. Nên đến hôm nay là tròn 22 ngày, được kết thúc cách ly tập trung".

Dưới đây là 1 vài hình ảnh vỡ òa hạnh phúc của cha mẹ cũng như các em học sinh mầm non sau thời gian đi cách ly được trở về trong vòng tay của gia đình.

Tin khác

Tâm sự cuộc sống 4 năm trước
Cách làm món trứng hấp đậu phụ, thịt băm ngon quắt tai:
Tâm sự cuộc sống 4 năm trước
Miếng dưa giòn đậm đà vị mắm, ngọt ngọt vị đường cùng với vị cay của ớt khiến chúng ta ăn mãi vẫn không chán.
Tâm sự cuộc sống 4 năm trước
Để có một đĩa miến xào ngon miệng và bắt mắt thì việc tưởng chừng đơn giản lại ít ai biết cách thực hiện được. Với những hướng dẫn cụ thể sau đây, món miến xào của bạn chắc chắn sẽ ngon và lại không bị dính, trông càng thêm hấp dẫn đấy! Tham khảo ngay nhé!
Tâm sự cuộc sống 4 năm trước
Nước chấm được ví như linh hồn mang đến vị ngon trọn vẹn cho mỗi món ăn. Dưới đây là 12 công thức pha nước chấm tuyệt ngon dành riêng cho mỗi món ăn mà bà nội trợ nào cũng nên biết.
Tâm sự cuộc sống 4 năm trước
Có ai nghiện mít giống em không, chồng con chả ai ham nên lần nào cũng mua mấy cân về ăn một mình. Mít đang vào mùa vừa giòn ngọt lại rẻ, thế mà chẳng dám ăn nhiều vì sợ nóng các mẹ ạ. Số em toàn mê của độc, nhiều khi thèm cũng chẳng dám mua cũng vì sợ hại sức khỏe, rồi lại nổi mụn, xấu xí, già nua.