Bữa tiệc cảm xúc cùng dàn nghệ sĩ khách mời Halloween trường Báo 2025
Halloween là sự kiện thường niên của khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Năm nay, chương trình ra mắt khán giả với tên gọi Halloween 2025: Ouroboros. Ouroboros vốn tượng trưng cho vòng tuần hoàn sinh tử của vạn vật. Lấy cảm hứng từ biểu tượng này, Ban Tổ chức (BTC) liên tưởng đến chu kỳ tái sinh của tâm hồn, nơi mỗi người cần học cách đón nhận và sửa chữa sai lầm để trưởng thành.
Đêm hội đã chính thức diễn ra vào 31/10 vừa qua, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Đặc biệt, phần trình diễn giao lưu đến từ các nghệ sĩ khách mời đã góp phần hoàn thiện không gian nghệ thuật ma mị của đêm hội Halloween.
Sân khấu nghệ thuật được dàn dựng công phu bởi sinh viên khoa Quan hệ quốc tế.
Nghệ sĩ Phùng Khánh Linh mang đến loạt ca khúc sâu lắng trong album “Giữa một vạn người”. Tuyển tập xoay quanh chủ đề “Giữa ánh sáng và bóng tối, giữa khát vọng và nỗi sợ”. Album tái hiện hành trình cảm xúc của nữ ca sĩ, nơi tình yêu vừa là khát vọng, vừa để lại nhiều tổn thương và nỗi ám ảnh. Thông điệp của album tương đồng với tinh thần của chương trình, nơi ranh giới giữa thiện và ác, giữa khát vọng hào quang và lòng đố kỵ trở nên mong manh.
Khán giả hòa thanh cùng giọng ca Phùng Khánh Linh với loạt hit “Em đau”, “Hôm nay tôi buồn”...
Nghệ sĩ Phùng Khánh Linh ghi điểm trong lòng khán giả bởi sự thân thiện và hóm hỉnh.
Tiếp nối chương trình, tiết mục xiếc trăn của nghệ sĩ Minh Đức đã đem đến trải nghiệm mới lạ cho sinh viên trường Báo. Đây là lần đầu tiên nghệ thuật xiếc được trình diễn trên sân khấu Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Màn biểu diễn xiếc trăn đã phần nào khơi gợi khán giả đêm hội về biểu tượng “Ouroboros”.
Sinh viên giao lưu cùng nghệ sĩ trên sân khấu.
Cuối cùng, sự xuất hiện của giọng ca LEZII tiếp tục khuấy động bầu không khí sôi động trong Hội trường lớn. Nam ca sĩ mở màn với ca khúc “Chẳng sai đâu mà” do chính anh sáng tác và trình bày. Với tiết tấu chậm, quãng giọng trầm, giai điệu ma mị hoà cùng hiệu ứng sân khấu, phần trình diễn của LEZII đã khép lại đêm nhạc nghệ thuật với nhiều cung bậc cảm xúc.
Ca sĩ LEZII giao lưu cùng khán giả sau phần trình diễn, lan toả năng lượng tích cực.
Sân khấu solo đầu tiên của LEZII được đầu tư chỉn chu về mặt âm thanh và hình ảnh. Giọng hát ấn tượng cùng vũ đạo chuyên nghiệp của nam ca sĩ nhận về nhiều lời khen từ khán giả. Màn trình diễn của LEZII đã gây ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả có mặt tại Hội trường.
Khán giả dành tặng khúc hát “Happy Birthday” mừng ngày sinh nhật LEZII.
Bạn Mỹ Lệ (20 tuổi, Quảng Ninh) chia sẻ: “Mình rất ấn tượng bởi sự đầu tư và chỉn chu của các nghệ sĩ khách mời. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên mình được chứng kiến nghệ thuật xiếc trên sân khấu trường Báo nói chung và sự kiện Halloween nói riêng. Có lẽ đây là một trong những ngày lễ Halloween để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng mình”.
Nguyễn Phượng