Bốn tấn mì chính giả nhãn hiệu nổi tiếng suýt đến tay người mua trước thềm Tết Nguyên đán
Ngày 8/2, Công an Thái Bình cho biết, vừa bắt giữ 4 tấn bột ngọt có dấu hiệu làm giả nhãn mác chuẩn bị tuồn ra thị trường tiêu thụ, theo Thanh Niên.
Số lượng bột ngọt trên bị làm giả các nhãn hiệu nổi tiếng tại cửa hàng tạp hóa Kiên Dụ có địa chỉ tại số 38, Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình).
Tại thời điểm kiểm tra, chủ cửa hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số bột ngọt này. Ngoài ra, Nhà chức trách còn phát hiện và thu giữ nhiều vỏ bao bì in nhãn hiệu Ajinomoto, Vedan và hàng chục máy ép miệng túi để đóng gói.
Lực lượng chức năng đã thu giữ, niêm phong toàn bộ tang vật để tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định.
Trước đó, Ngày 21/1, Công an Hà Nam cũng bắt quả tang Dương Thị Thắm (41 tuổi, ở xã Đồng Lý, huyện Lý Nhân), đang vận chuyển 15 kg bột ngọt mang nhãn hiệu AJinooto nghi là hàng giả, theo CAND.
Kiểm tra nhà ở của Thắm, Công an phát hiện thêm 6 bao tải bột ngọt nhãn hiệu Trung Quốc có trọng lượng 150kg cùng một số tang vật có liên quan.
Làm việc với Nhà chức trách, Thắm khai nhận mua mì chính Trung quốc loại 25kg/1bao tại Nam Định, sau đó mua vỏ bao nhãn hiệu AJi-no-moto giả cùng máy ép nilong rồi tự đóng gói rồi mang đi tiêu thụ tại các chợ thuộc khu vực Duy Tiên và Lý Nhân.
- Hơn 3 tạ mì chính giả nhãn hiệu nổi tiếng trên xe taxi đi tiêu thụ
- Kinh hãi: ‘Công nghệ’ sản xuất cà phê từ hạt đậu nành trộn phụ gia, hóa chất trước thềm Tết Nguyên đán
- Xổ số Vietlott: Tết ông Công ông Táo sẽ tìm được chủ nhân Jackpot 300 tỷ ?
K.M (T/h)
TIN LIÊN QUAN
-
Xổ số Vietlott: Tết ông Công ông Táo sẽ tìm được chủ nhân Jackpot 300 tỷ ?
-
Sau cơn địa chấn, nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo ‘bỏ túi’ 2.700 tỷ đồng trong 1 ngày
-
Jackpot 26 tỷ chưa tìm thấy chủ, độc đắc 300 tỷ vẫn đứng im càng khiến người chơi thất vọng
-
Chứng khoán thủng đáy: Tỷ phú Buffett mất 5,1 tỷ USD, người giàu nhất châu Á ‘bốc hơi’ gần 90 nghìn tỷ đồng