Bố mất mẹ tái hôn, cậu bé 19 tuổi cao 1m bơ vơ cạnh ông nội, giờ hấp hối chờ ra đi trong nghèo khổ
Từ nhỏ đã phải chịu nhiều bất hạnh, xong những điều tồi tệ nhất vẫn cứ mãi đeo đuổi cậu thanh niên ở Quảng Tây, Trung Quốc cho tới những năm tháng trưởng thành. Gia đình vốn không phải dạng khá giả, cha lại mất sớm, cậu nhóc khi đó mới chập chững biết đi bị mẹ bỏ lại cho ông nội để tái hôn cùng với người đàn ông khác.
Cuộc sống ngày bé chẳng lấy gì là đủ đầy khi ông nội vốn đã già yếu, nay lại phải cáng đáng thêm công việc chăm nom cho đứa cháu thơ dại. Thấy cháu phát triển chậm hơn các bạn cùng trang lứa, ông nội cũng chỉ nghĩ là do hoàn cảnh sống khó khăn, không được ăn uống đủ chất nên cơ thể chậm phát triển, nào ngờ tới năm 9 tuổi cậu cháu có dấu hiệu chững lại khá lâu, đây là độ tuổi mà nhiều đứa trẻ khác có sự phát triển vượt bậc về thể chất thì cháu ông vẫn mãi chẳng cao nổi 1m.
Hình ảnh cậu thanh niên 19 tuổi đứng cạnh 1 cô bé 8 tuổi.
Vì không có nhiều tiền nên việc cho cháu tới viện kiểm tra là điều quá sức đối với ông, cũng may có làng xóm chẳng ai bảo ai, mỗi người góp vào một chút cho 2 ông cháu có tiền tới viện. Sau khi có kết quả xét nghiệm cậu bé được chẩn đoán mắc chứng rối loạn Hormone, chưa hết, từ ảnh chụp X quang, các bác sĩ còn phát hiện một khối u đang dần hình thành trong đầu của cậu bé.
Cậu bé được chẩn đoán có một khối u trong não.
Suy sụp sau khi có kết quả, ông nội dù biết tình trạng bệnh tật của cháu trai nhưng vẫn chẳng thể làm gì hơn. Khối u ngày một phát triển, giờ đây nó đã gây ảnh hưởng khiến cậu bé mất hoàn toàn thị lực.
Hy vọng rằng với câu chuyện của mình, 2 ông cháu sẽ nhận được thêm nhiều sự giúp đỡ nữa từ các nhà hảo tâm và mạnh thường quân. Để cuộc sống của cả 2 bớt khổ cực, dù chẳng giàu sang, nhưng có tiền để điều trị bệnh tình cho cháu có lẽ cũng là một điều tuyệt vời mà trước giờ người ông kham khổ chưa từng dám mơ tới.
Sơn Nguyễn / Tổng hợp : Webtintuc