Giữa lúc anh thợ xây còn như “nửa tỉnh nửa mơ” chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì vị tài xế tiếp tục nhắn nhủ: “Xe của vợ anh, chú cầm 5 triệu lát vợ anh ra chú đưa vợ anh 5 triệu bảo em đi sai em gửi chị 5 triệu làm chế tài cho bảo hiểm. Còn lại các vấn đề bảo hiểm để anh lo.”. Anh thợ xây từ chỗ run rẩy vì sợ hãi đã chuyển sang tâm trạng kinh ngạc vô cùng rồi vội vàng cảm ơn rối rít, thật không ngờ đã chẳng bị bắt đền còn được thông cảm sâu sắc đến như vậy!

Nguồn thông tin từ: Tiin, Vietnamnet

Tổng hợp : Webtretho