Bé Khánh Linh với ước mơ làm tiếp viên hàng không trong 'Điều ước thứ 7' qua đời
Theo đó, trên trang cá nhân, BTV Diệp Chi đã chia sẻ những dòng xúc động về cô bé đáng yêu này: "Tin dữ đến trong đêm chỉ với một dòng vỡ vụn. Phải ghìm chặt cảm xúc tới giờ này, để làm nốt thứ gọi là Điều ước thứ 7 phát sóng sáng mai, là quá sức chịu đựng rồi.
Con gái yêu thương ơi, làm sao bây giờ? Làm thế nào để mang nụ cười này trở lại. Bởi vì quá đau đớn cho một lời chia tay".
Khánh Linh là học sinh trường tiểu học Sao Đỏ 2, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Em không may mắc căn bệnh ung thư buồng trứng vào năm 2013.
Sau đó gia đình đã đưa Linh lên Bệnh viện Nhi Trung ương, tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u. Tiếp đó là cắt bỏ 2 buồng trứng tại Bệnh viện phụ sản Trung ương Hà Nội.
Cô gái bé bỏng mặc dù mang trong người bệnh tật, nhưng luôn lạc quan và yêu đời. Em nuôi dưỡng ước mơ khỏi bệnh, để sau này lớn lên có thể trở thành tiếp viên hàng không, khám phá nhưng chân trời mới.
“Ở đây con rất buồn, không được gặp bố và em. Con rất nhớ mọi người ở nhà. Nhiều lúc ở đây mấy tháng, con chỉ muốn về để được đi học. Con muốn khỏi bệnh và ở bên gia đình lâu thật lâu...”
Đó là những tâm sự xúc động của Lê Nguyễn Khánh Linh, nhân vật chính trong chương trình Điều ước thứ 7, số phát sóng trên kênh VTV3 ngày 27/2.
- Xôn xao thông tin ca khúc "Màu hoa đỏ" bị cấm hát
- Triển lãm quốc tế về ngành Công nghiệp Nhựa, In ấn và đóng gói bao bì
- Vụ phát hiện hài cốt dưới bể phốt: Nghi án giết người vứt xác phi tang?
PV (t/h)