SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 13/07/2025
  • Click để copy

3 cậu bé Hà Nội yêu rừng và trải nghiệm 12 ngày đáng nhớ tại VQG Cát Tiên

19:54, 14/07/2024
Anh Khôi, Minh Hiên và Minh Quân, đều sinh năm 2007, hiện đang là học sinh lớp 12A3 Trường PHTH Phan Huy Chú, Đống Đa, TP Hà Nội, vừa có những trải nghiệm thú vị tại Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên.

Những trải nghiệm không thể nào quên

Cứ mỗi dịp hè, thường thì các em được đi nghỉ mát cùng gia đình ở các bãi biển. Có em được về quê nội, ngoại với khung cảnh yên bình hoặc đi du lịch ở một số khu rừng ở miền Bắc, gần thủ đô Hà Nội. Nhưng hè năm nay, bộ ba Anh Khôi, Minh Hiên và Minh Quân đã được gia đình và nhà trường tạo điều kiện tham gia hoạt động trải nghiệm tại VQG Cát Tiên, nơi được mệnh danh là lá phổi xanh của miền Đông Nam Bộ.

2

Đoàn tham quan ghé thăm trạm kiểm lâm Núi Tượng. Ảnh: Anh Khôi 

Các em có 3 ngày di chuyển từ Hà Nội vào TPHCM bằng ô tô và tiếp tục di chuyển từ TPHCM đến VQG Cát Tiên trên quãng đường dài khoảng 160 km. Trong 12 ngày được sinh hoạt và trải nghiệm các hoạt động ở VQG Cát Tiên, các em đã được tìm hiểu và ghi nhận được rất nhiều thông tin về hệ sinh thái rừng nguyên sinh tiêu biểu cho rừng ẩm nhiệt đới vùng thấp cùng với hệ động thực vật phong phú về phân loài, nhất là những loài đặc hữu, quý hiếm của Việt Nam và của cả thế giới.

Bố và mẹ của Anh Khôi đều là những người có thâm niên công tác trong ngành lâm nghiệp nên từ bé, em đã được gia đình cho đi tham quan các Vườn quốc gia Ba Vì, Vườn quốc gia Cúc Phương, các khu bảo tồn thiên nhiên tỉnh Hòa Bình, Quảng Ngãi.

Chị Lê Vũ Lương, mẹ của Anh Khôi cho biết: “Bản thân tôi đã được tham gia hoạt động lâm nghiệp cộng đồng và trải nghiệm cuộc sống ở các vùng khó khăn nên cũng muốn các con được trải nghiệm ở những điều kiện sống khó khăn từ khi còn nhỏ để các con có cơ hội thử thách bản thân, rèn trí lực và khả năng thích ứng ở các môi trường sống. Gia đình luôn tạo điều kiện và sẵn sàng đồng hành với con về đam mê và sở thích yêu thiên nhiên, mong muốn khám phá những điều kỳ thú ở các khu rừng đặc dụng trên đất nước Việt Nam”.

3

Anh Khôi, Minh Hiên và Minh Quân rất thích thú khi được trải nghiệm tour xem thú đêm. Ảnh: Anh Khôi  

Anh Khôi tiết lộ, năm 2022, em từng được đến thăm bảo tàng tài nguyên rừng Việt Nam ở huyện Thanh Trì (Hà Nội), cách nhà em khoảng 25 km và phải đi 2 tuyến xe buýt để được tham gia các hoạt động ý nghĩa như: học cách tính vòng đời của cây gỗ; phân tích tiêu bản lá cây qua kính lúp và kính hiển vi; đọc tài liệu về phân loại thực vật rừng…

Bằng kiến thức được các cô bác ở bảo tàng chỉ dẫn, chỉ trong 1 tuần, Anh Khôi đã tự tin tham gia làm hướng dẫn viên cho các em nhỏ đến tham quan và tìm hiểu về vườn thực vât và mẫu tiêu bản động thực vật ở bảo tàng. Đó là kỷ niệm đáng nhớ của Anh Khôi.

Anh Khôi chia sẻ, em vô cùng hạnh phúc khi được trải nghiệm VQG Cát Tiên đúng vào dịp nơi đây mới trở thành khu bảo tồn thiên nhiên thứ 72 trên thế giới và là VQG đầu tiên của Việt Nam được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế trao chứng nhận danh hiệu Danh lục Xanh. VQG Cát Tiên là địa điểm tuyệt vời dành cho những người muốn gần gũi thiên nhiên, khám phá thế giới các loài sinh vật.

Trong quá trình di chuyển khám phá các cung đường quanh Vườn, Anh Khôi và hai bạn đồng hành đã được thoải mái ngắm nhìn hệ sinh thái đa dạng, các loài động thực đại diện cho kiểu rừng nhiệt đới, đặc biệt có rất nhiều loại động vật nằm trong sách đỏ đang được bảo vệ nghiêm ngặt mà còn được hòa mình với thiên nhiên cảm nhận bầu không khí trong lành, khác biệt hoàn toàn sự đông đúc, tấp nập của thành thị.

Minh Hiên là người đam mê với bộ môn đạp xe và em rất tự hào cùng các bạn đạt được kỷ lục đạp xe đạp được khoảng 200km trong đường rừng ở VQG Cát Tiên. Các em đã đạp xe từ nơi ở là Trạm Kiểm lâm Núi Tượng (nơi có cây Kơ nia nổi tiếng) đến khu trung tâm VQG Cát Tiên khoảng 6 km và được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những chú công xanh xòe cánh rực rỡ, sự cặm cũi kiếm ăn của mẹ con đàn gà rừng…. và ngắm nhìn sự đa dạng tầng tán đa sắc màu của các loài thực vật ở hai ven đường.

“Lúc có ánh nắng dịu êm, luồng gió mát băng qua và cũng bất chợt cơn mưa rừng dội xuống… khiến bọn em hoảng hốt rồi bình tâm đón nhận tất cả những món quà của thiên nhiên nơi đây”, Minh Hiên tâm sự.

4

Anh Khôi tại trung tâm nghiên cứu nấm của VQG Cát Tiên. Ảnh: Anh Khôi 

Trong khi đó, Minh Quân lại vô cùng ấn tượng với công tác cứu hộ động vật hoang dã ở VQG Cát Tiên. Em và các bạn đã được anh Việt, phụ trách Trung tâm giảng giải về quy trình cứu một cá thể động vật hoang dã. Từng bước trong công tác cứu hộ phải rất cẩn thận và nhân viên cứu hộ phải có tình cảm thân thương với động vật để chúng nhanh lành bệnh, tái hoà nhập với thiên nhiên.

Với Minh Quân, được tận tay bế một cá thể tê tê đang được chăm sóc, hay được nghe vượn hót líu lo vui tai và tận hưởng các loại âm thanh ở Trung tâm cứu hộ là những trải nghiệm không thể nào quên.

Minh Quân chia sẻ: “Được tìm hiểu thông tin và tận mắt chứng kiến toàn bộ quy trình cứu hộ một động vật ở Trung tâm cứu hộ là kỷ niệm đáng nhớ. Em cảm thấy rất vui khi được đi thả những chú rùa về với tự nhiên, về với môi trường tự nhiên vốn nó đã được sinh ra và lớn lên ở đó. Nhìn những chú rùa vừa bò đi rất nhanh, vừa thò thụt cái cổ vui vẻ, hào hứng như vẫy chào các chiến binh cứu hộ, mọi người ai cũng hạnh phúc”.

Ấn tượng Bàu Sấu

Trong 12 ngày ở VQG Cát Tiên, cả 3 cậu bé đã có rất nhiều trải nghiệm thú vị như: trekking rừng, ghé thăm các cây cổ thụ, tham quan trung tâm nghiên cứu nấm, chụp hình thiên nhiên hoang dã, khám phá hang Dơi, xem thú đêm, đến làng dân tộc Tà Lài… Với các em, trải nghiệm ấn tượng nhất vẫn chính là tham quan Bàu Sấu.

Anh Khôi tâm sự: “Trời mát, nắng nhẹ, mọi người đi bộ xuyên rừng. Ánh nắng len qua từng tầng tán cây rất đẹp, các thành viên trong đoàn băng qua đường mòn trong rừng, sẵn sàng được các chú vắt chào đón, nhưng không thấy chú vắt nào bám theo vì năm nay mùa mưa muộn, nên vắt chưa được sinh sôi. Đoàn chúng em đến Bàu Sấu vẫn kịp ngắm mặt trời bắt đầu lặn, chiếu xuống mặt hồ lung linh ánh nắng chiều rất đẹp”.

Mọi người được gặp gỡ, trò chuyện và cùng tham gia nấu bữa tối cùng các anh kiểm lâm bằng bếp củi. Bữa tối đơn giản với rau rừng cá, nhưng tiếng trò chuyện về con người và sự vật nơi đây rất tôm rả. Cảm xúc về các câu chuyện của các thành viên trong đoàn đã khiến mọi người quên đi sự thiếu internet và ánh sáng thành phố, thỉnh thoảng có tiếng kêu nhẹ nhiều muỗi quá.

5

 Anh Khôi và gia đình tại Bàu Sấu. Ảnh: Anh Khôi

Có rất nhiều điều thú vị bất ngờ về Bàu Sấu và cuộc sống thường ngày của các cán bộ kiểm lâm. Đặc biệt ở đây không có sóng điện thoại (duy nhất 1 khoảng trống bằng bàn tay ở giữa cửa sổ phòng nghỉ của Trạm có thể bứt được sóng điện thoại cục gạch), không có điện lưới mà chỉ có điện tích từ năng lượng mặt trời nên mọi sinh hoạt ở đây phải rất tiết kiệm.

“Ban đêm, bọn em được lang thang cùng các chiến sĩ kiểm lâm soi đèn pin xem cá sấu. Mắt cá sấu lấp lánh như những ánh sao dưới mặt hồ (mùa này nước cạn nên số lượng cá sấu xuất hiện ít). Một số chú cá sấu men lên ven hồ, nơi có vài chú nai nhỏ cũng như đang muốn ra hồ uống nước. Dường như chúng đã là bạn của nhau nên không thấy có biểu hiện, dấu hiệu giao tranh gì ở đây. Bọn em được ngủ lại ở phòng nghỉ của các cán bộ kiểm lâm. Sáng hôm sau, mọi người thức giấc lúc 5 giờ và ngắm bình minh ở Bầu Sấu. Mặt trời lên chiếu xuống mặt hồ phẳng lặng trong veo như tấm gương lung linh, xa xa là màu xanh vô cực và cả đoàn được ngắm bình minh trong sự mãn nguyện với kế hoạch chinh phục Bàu Sấu. Mọi người chuẩn bị hành trang và 6 giờ 30 phút bắt đầu đi bộ quay trở về trung tâm. Trên đường về, bọn em lại qua cầu treo, được nghe tiếng chim và có thời gian ngắm nhìn hệ thực vật có nhiều cây to, nhỏ, dây leo độc lạ ở VQG Cát Tiên. Ra khỏi rừng, buồng phổi của mọi người đã căng tràn dưỡng khí nguyên sinh. Có hàng ngàn câu chuyện để bỏ túi và sẽ là những ký ức thiện lành về một nơi chốn không thể nào quên”, Anh Khôi chia sẻ.

 Đinh Nam

Tin khác

Tin tức 11 giờ trước
Với sự hậu thuẫn của sở hữu trí tuệ, âm nhạc không chỉ là văn hóa nghệ thuật, mà còn là nguồn cảm hứng và động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững trong kỷ nguyên số.
Tin tức 15 giờ trước
(SHTT) - Xây dựng KPI cho công chức theo vị trí việc làm là bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính nhà nước, giúp đánh giá khách quan, minh bạch, đảm bảo sử dụng nhân lực hiệu quả và thúc đẩy văn hóa trách nhiệm, sáng tạo.
Tin tức 16 giờ trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam đang cải cách và sẽ còn cải cách hơn nữa nhằm tạo thuận lợi lớn nhất cho người dân và doanh nghiệp.
Tin tức 16 giờ trước
(SHTT) - Chiều 11/7, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 9 luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 9.
Tin tức 16 giờ trước
(SHTT) - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) mới đây đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bệnh viện, viện trực thuộc Bộ, các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc yêu cầu không để xảy ra tình trạng khan hiếm, thiếu thuốc chữa bệnh.
. ..